Viết Gửi Cho Em

ngày 4.09.21

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Video & Trình bày: Nguyễn Hậu


Vần thơ nầy anh viết gởi cho em
giữa lúc mùa đông kéo về lạnh giá
gió tương tư thổi tím hồn hai ngả
đêm nhạt nhòa vời vợi ánh trăng lu

Vần thơ buồn viết tạm biệt mùa thu
khi cây lá đã bắt đầu trơ trụi
tình lãng đãng như mây giăng đầu núi
anh và em mỗi đứa một phương trời

Vần thơ của anh viết tặng cuộc đời
là những tiếng lòng gửi em trìu mến
dẫu năm tháng tình em không về bến
cũng sẻ chia những xa cách bao năm

Vần thơ nầy là tấc dạ thuỷ chung
anh gửi về em khi lòng giông bão
anh vẫn biết em không còn chân sáo
nên chẳng sang sông, chẳng sợ đắm thuyền

Vần thơ buồn dùng dỗ giấc cô miên
khi trăng xế bên thềm đêm lạnh giá
gió tương tư thổi tím hồn hai ngả
nhưng phương em/riêng anh… mùa đã chín năm nao

Vần thơ buồn em nhận nhé, em ơi
cho anh nhẹ một linh hồn rời rã
dẫu một mai linh hồn anh hoá đá
cũng là duyên, là phận thế thôi mà.


« TRANG NHÀ »