Phiến Đá Sầu

ngày 18.05.21


Giữa giấc ngủ nghe rì rào tiếng sóng
Lòng xôn xao nhớ nghĩ đến một người
Biết bây giờ có còn nhớ đến tôi
Có còn nhớ phiến đá sầu lăn lóc

Hôm đi bên nhau em buồn muốn khóc
Khi nhìn biển chiều xám xịt màu mây
Lòng ngại ngùng tay muốn nắm bàn tay
Khi chân bước vui ven bờ sóng vỗ

Em quay nhìn tôi, tóc dài lộng gió
Như có điều gì muốn nói… rồi thôi
Chuyển hướng nhìn theo sóng vỗ trùng khơi
Tay khoanh trước ngực in hình tượng đá

Phút chốc nhìn em tưởng chừng xa lạ
Mênh mang buồn, lời nghẹn đọng trong tim
Mưa bụi bay lất phất ướt tóc mềm
Tay nâng nhẹ phiến đá sầu lăn lóc

Em trao tay tôi… nghẹn ngào bật khóc
Biết mai nầy rồi cũng sẽ chia xa
Xuân muộn rồi sẽ xong một kiếp hoa
Khi hạnh phúc không về chung lối mộng

Biết làm gì với ngày dài tháng rộng
Không có nhau đời có nghĩa gì đâu
Em và tôi là hai phiến đá sầu
Nằm hiu hắt mỗi một đầu nỗi nhớ.

Giữa Tháng 5/2021


« TRANG NHÀ »