Tin Nhạn

ngày 21.11.20


Được thư bé anh mừng vui khôn xiết
(Hơn cả năm rồi chứ ít ỏi gì đâu)
Vài hàng thôi nhưng nói được nghìn câu
Rằng trong tim bé anh vẫn còn có chỗ

Trong tình yêu mấy ai chưa từng khổ
Nhất là khi mỗi kẻ một phương trời
Nhất là khi bỗng bặt tiếng im hơi
Không gặp mặt mà kiếm tìm không thể

Đôi khi muốn quên nhưng quên đâu dễ
Quẩn quanh hoài kỷ niệm ngập buồng tim
Có những khi chợt thao thức giữa đêm
Quay quắt nhớ vòng tay ôm gối mộng

Có những lúc nhìn trăng sao lồng lộng
Nhớ xót xa lời hẹn buổi ban đầu
Rằng khi nào trăng sáng giữa canh thâu
Chắc có mắt ai cùng nhìn lên đó

Đã bao lâu rồi anh xa cô bé
Biết bao nhớ nhung sao nỡ vô tình
Biết có mong chờ sao cứ làm thinh
Chắc là có lắm điều không thể nói

Tình của anh có ánh dương soi rọi
Dẫu tương lai chẳng còn gặp lại nhau
Vẫn yêu người ta như thuở ban đầu
Luôn cầu chúc bé muôn vàn hạnh phúc

Tháng 11/2020


« TRANG NHÀ »