Hạnh Phúc Là Đây

ngày 8.11.20

Mới đó thôi… chị em đua nhau lớn
(Thằng Corona theo chị Harvey) *
Nhằm hai cái tên… thiệt là cà chớn
Nhưng mà tôi mê quá hai nhóc tì

Gần 4 tuần rồi không thăm không viếng
Ông ngoại bận coi thùng phiếu năm nay
Mẹ chúng nó sợ ông ngoài công chúng
Rủi mang bệnh về thì thật là gay

Biết ông nhớ nên facetime cách bữa
Thấy chúng ê-a thương quá là thương
Nay dù ông đã không còn bận nữa
Nhưng phải cách ly cũng là lẽ thường

Ngồi ở nhà, nào TV, đài, báo
Thương ông Trump thiệt vất vả vô cùng
Gian lận như rươi, báo đài phét láo
Dù muốn an bình cũng phải nổi hung

Khi nổi quạu, mở hình hai đứa nhỏ
Lại mỉm cười quên hết mọi ưu tư
Lời can gián hiệu quả nhất là đây
Thôi phó mặc cho cuộc đời khua động

5/11/2020

(*) Chị Hạ-Vy sinh đúng lúc bão Harvey cấp 4 ghé qua thành phố Houston
Em Y-Thanh sinh vào cuối tháng 6 giữa mùa dịch CoronaVirus


« TRANG NHÀ »