Em Ơi Sao Nỡ Vô Tình

ngày 12.02.24


Tôi vẫn hát bài tình ca buồn bã
Đợi đêm về đi vào mộng tìm em
Tai thoảng nghe sóng xô bờ vội vã
Dưới vầng trăng như khúc nhạc êm đềm

Gió không lớn sao xô tình nghiêng lệch
Tình đang vui sao bỗng chốc lìa xa
Sợ say đắm hay e dè, mỏi mệt
Hay hoang mang mùa thu chín trăng tà?

Tôi vẫn hát bài tình ca đằm thắm
Gửi về em trong giấc ngủ hiền ngoan
Dẫu chia cách nhưng tình hoài sâu đậm
Vẫn những mơ hoang… toàn chuyện đá vàng

Ngày đi vội cùng thời gian gõ nhịp
Mà tin em vẫn biền biệt phương nào
Tôi vẫn bền lòng chờ khi có dịp
Để chỉ thì thầm than vãn với trăng sao

Cuối Tháng 7/2020


« TRANG NHÀ »