Nhớ Anh

ngày 19.05.20


Đêm mơ thấy cùng anh về quê cũ
Lòng xôn xao hạnh phúc ngập trong lòng
Chợt tỉnh giấc… chỉ là trong giấc ngủ
Mênh mang buồn cùng gối chiếc phòng không

Bên cửa sổ ánh trăng vàng lồng lộng
Và lòng em chùng theo ánh trăng nghiêng
Em chỉ muốn quay trở vào cơn mộng
Để được anh xua đuổi nỗi ưu phiền

Em ao ước được cùng anh sánh bước
Trên đường quê thuở con gái dậy thì
Chỉ là mộng chứ bao giờ có được
Nên lệ buồn vẫn đọng ở vành mi

Em thổn thức cuộn mình trong chăn gối
Không như trăng vẫn còn có trời mây
Tình em mãi co ro từ góc tối
Để nghe lòng nhớ quá một bờ vai

Nghe tiếng dế gọi đêm tàn não nuột
Trăng cũng tàn cho giấc ngủ mồ côi
Mong được một lần bên nhau cùng bước
Dưới trăng vàng nhìn biển sóng trùng khơi

Tháng 5/2020


« TRANG NHÀ »