TIM ĐÃ CẠN NHỮNG DÒNG CHÂU NGỌC CŨ

ngày 10.08.21


Em hay hỏi thư tình sao không viết
Mà cứ theo chòng ghẹo, phá người ta
Biết nói gì khi màu tóc sương pha
Khi con nắng chiều đậu trên dốc tối

Nghe em hỏi con tim anh nhức nhối
Chỉ giả ngơ, cười gượng, nói huyên thuyên
Cố giấu che đi những nỗi muộn phiền
Cố chống chọi một tình yêu diễm tuyệt

Anh bối rối trước tình em tha thiết
Mà sông đời chia nhiều nhánh em ơi
Như nhánh rong trôi nổi giữa dòng đời
Mà tâm thức vẫn mơ về bờ bến

Thư không viết nhưng lòng đầy trìu mến
Chiều bên đồi sương đã xuống dày hơn
Bước thẫn thờ theo lối nhỏ cô đơn
Tim nghe nặng những dòng châu ngọc cũ

16.03.2004


« TRANG NHÀ »