Khúc Tiễn Đưa

ngày 7.12.19


Đêm khó ngủ, ra sân sau đốt thuốc
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao khuya
Mới cầm tay giờ muôn dặm cách chia
Như sao xẹt ở cuối trời xa khuất

Lòng bồi hồi rít đỏ hồng điếu thuốc
Nụ chia ly còn thấm ngọt bờ môi
Vòng tay ôm, ôm chặt chẳng muốn rời
Giờ lạc lõng, thừa dư, buồn khôn xiết

Vừa mới gặp đã thấy mầm ly biệt
Rượu đoàn viên chưa cạn đã chia tay
Người xa rồi, hương vị quẩn quanh đây
Nghe tiếng gió thì thầm như hơi thở

Người xa rồi, nhìn đâu đâu cũng nhớ
Đến rồi đi như trong giấc chiêm bao
Trăng về khuya soi cây lá xạc xào
Như ánh mắt rọi vào hồn khắc khoải

Chia tay hôm nay bao giờ gặp lại
Vừa quay lưng đã mong ước tao phùng
Mỗi biệt ly cũng có thể sau cùng
Làm sao biết thuyền có về bến đợi

Cuối tháng 11/2019


« TRANG NHÀ »