Thư Gửi Hư Vô

ngày 25.11.19


Lạnh mấy bữa lá cũng vàng cũng đỏ
Thu nơi này như phương bắc thôi em
Sáng hôm nay mấy chậu cúc bên thềm
Đã nở rộ, bướm ong vờn trong nắng

Anh lặng ngắm không gian trong tĩnh lặng
Nghe tiếng lá rơi khe khẽ bên hiên
Tay cà phê, tay thuốc lá ngồi thiền
Hoài niệm về em những mùa thu trước

Từ độ xa em thu về mấy lượt
Anh cũng vàng theo với lá bao mùa
Vẫn miệt mài với tháng nắng ngày mưa
Nỗi nhớ thương em chưa bao giờ vắng

Anh cũng hiểu muốn chung đường chẳng đặng
Duyên tình mình chắc chỉ có thế thôi
Cầu chúc em luôn hạnh phúc bên người
Xem kỷ niệm mình như mùa thu đẹp

Anh ngồi đây, tấm lòng thu mở khép
Thuốc tàn rồi, hơi lạnh thấm buồng tim
Thu chỉ từng mùa khác với tình em
Anh viết bài thơ tạ lòng tri kỷ

Tháng 11/2019


« TRANG NHÀ »