Dỗ Giấc Tàn Đêm

ngày 30.10.19


Đêm đêm nghiêng gối mộng
Chìm vào giấc mơ hoang
Vòng tay ôm khoảng trống
Nghe mạch sầu chứa chan

Tiếng nhạc lòng năm cũ
Dư âm tràn đêm thu
Lá thu rơi nhè nhẹ
Tưởng bước chân ai về

Nằm nghe tim gõ nhịp
Lòng bồi hồi nhớ ai
Trăng treo soi gối mộng
Gợi nỗi buồn mênh mông

Tiếng côn trùng rả rích
Gọi nhau giữa lòng đêm
Tin yêu dù cổ tích
Vẫn ngọt ngào dịu êm

Ra ngồi bên khung cửa
Ngắm vầng trăng chơi vơi
Hỏi có bao giờ nữa
Cùng sánh bước bên người

Trăng xế Tháng 10/2019


« TRANG NHÀ »