Nhớ Mùa Trăng Cũ I

ngày 25.04.19


Đêm nay trăng lại rất tròn
Nhớ ơi là nhớ nụ hôn đêm nào

Ngày tròn trăng anh nhớ tới em
Kỷ niệm cũ viết hoài không hết
Thơ cho em, dòng thơ không mỏi mệt
Nốt nhạc trầm thương nhớ cứ trào dâng

Trăng nhô cao trên đỉnh rừng thông
Rực rỡ sáng soi lòng anh buồn bã
Nghe tiếng dế gọi đêm não nuột quá
Hoà nhịp tim rời rạc gõ luân hồi

Đã lâu rồi chưa gặp lại em ơi
Ngoài những cuộc tao phùng trong mộng
Đâu có phải vì trời cao đất rộng
Hay sông ngăn núi chắn gì đâu
Có lẽ mình không duyên nợ đậm sâu
Nên tình đến, tình đi bất chợt

Em đến rồi đi như cơn bão rớt
Để lại lòng anh trống vắng, hoang tàn
Anh ngồi đây cùng với ánh trăng tan
Và tiếng dế tàn đêm nghe buồn quá

Em bỗng dưng như người khách lạ
Để vầng trăng cô quạnh giữa lưng trời
Nụ hôn năm nào còn vị ngọt trên môi
Nghe phảng phất mùi son mùa trăng cũ

Trăng tháng 4/2019


« TRANG NHÀ »