Xuân đã về rồi…
ngày 11.03.19…em biết không
Tưởng mùa xuân em về thăm tôi
Khi lá hoa nảy lộc đâm chồi
Tôi chẳng có cách nào đi được
Dẫu khoảng cách gần hay xa xôi
Nhìn Redbud, Azalea nở rộ
Lòng bâng khuâng nhớ nghĩ về em
Niềm thương nhớ chợt như bão tố
Rạt rào như gió hú bên thềm
Đôi mắt đó, tấm lòng chơn chất
Bờ môi xinh như đoá hồng thơm
Cười hồn nhiên, tình yêu chân thật
Giúp tôi vượt qua cuộc thăng trầm
Cũng có thể tình xa tầm với
Nên càng xa luyến ái càng nồng
Cứ hy vọng, hết trông rồi đợi
Sáng trưa chiều là nỗi hoài mong
Suối vườn sau, trên bờ hoa nở
Mặt nước gầy có lẽ nhớ em
Chỗ mình đứng đợi trăng còn đó
Luôn nhắc anh một thuở êm đềm
Tưởng xuân về em cũng về theo
Nhưng thời gian cứ thế qua vèo
Em biền biệt, dòng tương khô cạn
Bóng mây chìm đáy nước trong veo
Đầu tháng 3/2019
« Năm Tàn Tháng Lụn | TRANG NHÀ | Xa lộ và cuộc đời » |