SÁNG XUÂN TƯƠI

ngày 4.03.19


Sáng tinh sương thơm lừng hương bưởi
Bướm vờn hoa, nắng đậu vườn sau
Con chim nhỏ hót trên cành bưởi
Như gọi mùa, vui thật là vui

Mây lãng đãng chở lời tình tự
Nắng chan hòa như lụa Hà Đông
Có gã ngồi hong đời viễn xứ
Nghe mùa xuân gõ nhịp trong lòng

Chợt nghe tiếng nước reo róc rách
Bên kia rào mời gọi bước chân
Có đàn bướm đùa trên con lạch
Nước cao dòng sau trận mưa xuân

Mấy con ếch giật mình nhảy loạn
Gã mỉm cười đứng lại trông theo
Hương gió sớm đó đây tản mạn
Êm như ru, lặng lẽ như bèo

Nhìn cây cỏ xanh màu sung mãn
Dưới đáy khe đàn cá ngược dòng
Trong phút chốc quên luôn ngày tháng
Quên luôn mình – một gã lưu vong

04042004


« TRANG NHÀ »