quẩn quanh

ngày 17.09.18


buổi tối vào thu cùng em nói chuyện
qua không gian công nghệ của thời nay
người tận bờ đông, kẻ ở bờ tây
mà cứ ngỡ như trong vòng gang tấc

vẫn là chuyện của một ngày tất bật
chuyện bâng quơ, chuyện mưa nắng bên đời
bao lâu rồi mà vẫn bấy nhiêu thôi
cứ như mới, vẫn còn điều khó nói

em đi ngủ, mộng sẽ về bên gối
mưa rơi sẽ không thấm ướt lòng em
đêm bao la trăng sẽ chiếu qua rèm
và tiếng dế sẽ ru em vào mộng

trăng và sao cùng trời cao đất rộng
ru hồn em đi vào giấc miên trường
nếu trong mơ em có gặp người thương
khi thức dậy cũng không cần tiếc nhé

cứ sống vô tư như ngày còn bé
chuyện con tim… thôi, giữ kín trong lòng
để còn khát khao, khuya sớm hoài mong
mặc xuân hạ thu đông hết mưa rồi nắng

tháng 9/2018


« TRANG NHÀ »