Tiếng Thở Dài Mỏi Mệt

ngày 30.08.18


giữa những bộn bề của đời sống
vẫn vấn vương từng con nắng cuối ngày
bốn mươi ba năm rồi mà cứ vẫn ngồi đây
vẫn mặc khải chuyện quê hương đất nước
biết là chẳng còn cơ hội nào làm gì hơn được
mà quay lưng ngoảnh mặt… lại không đành

giữa những bộn bề của công cuộc đấu tranh
(đòi dân chủ, tự do, nhân quyền cho đất nước)
thế hệ trẻ, thế hệ già
thế hệ nào cũng có lòng yêu tổ quốc
nhưng thế hệ nào có đủ trí đức, dũng lược, tài năng?
đó là điều ai cũng ngờ vực, băn khoăn
chỉ chờ bắc một nhịp cầu cảm thông, đoàn kết
thời cuộc hôm nay đã chín muồi hơn bao giờ hết
mong mọi người mở lòng để cùng chung sức dấn thân

chiếc lá vàng trước gió bất an
sợ mưa bão bất chợt thổi bay về vô định
dẫu vẫn biết nhân duyên nào cũng do trời tính
nhưng không thể cam lòng ngoảnh mặt quay lưng
sớm trưa chiều cứ xa xót, bâng khuâng
đêm khó ngủ, ác mộng đầy chăn gối
ôi Việt Nam, một quê hương đầy bóng tối
giữa thiên đường mù với bầy thái thú ác gian
và nanh vuốt chực chờ của bọn giặc Bắc phương!

Cuối tháng 8/2018


« TRANG NHÀ »