Trầm Tư Bên Suối

ngày 16.07.18


từng nốt lặng rớt xuống đời vàng úa
ngày quay lưng, hoa cỏ cũng vô tình
những dấu yêu xưa tìm không còn nữa
ta – chiếc lá giữa dòng – trôi lênh đênh

ở quá khứ chắc còn mang lắm nợ
nên lòng không thanh thản đến tương lai
có ai chắc luôn vui trong hiện tại
lo được gì những chuyện của ngày mai

cuộc đời nầy vốn đã không tròn trịa
trách làm chi những dài-ngắn-thiệt-hơn
rồi ai cũng sẽ đi về một phía
cùng mặt trời, ảm đạm buổi hoàng hôn

những chiếc lá khô vàng ngần ngại rớt
sợ lìa cành biết gió cuốn về đâu
nhưng cuộc sống có lắm điều bất chợt
thì hơi đâu đong đếm những cung sầu

ngày khép lại, hoàng hôn mờ bên suối
ngồi chờ đêm, tim gõ nhịp bâng khuâng
ngân nga hát bài ca buồn Lạc Lối
nghe trong lòng bao tiếc nuối rưng rưng

15072018


« TRANG NHÀ »