Cảnh Buồn Người Có Vui Đâu

ngày 25.12.17


Kingwood, tuyết rơi được một đêm
Và giá lạnh cũng chừng dăm ba bữa
Nhưng vườn cây xanh bây giờ không còn nữa
Dù mưa rơi nặng hạt mấy hôm rồi

Vợ con đi làm, tôi chỉ còn tôi
Căn nhà vắng nhìn vườn cây rũ rượi
Bỗng thấy mình giống như cây bưởi
Trơ trụi góc vườn, mỗi một trái… làm duyên

Cây thông bên thềm, gió đi vắng, lặng yên
Như đang chiêm nghiệm nỗi buồn cô độc
Đứng bên cạnh, mấy cụm vàng, hoa cúc
Đang gục đầu, run rẩy dưới cơn mưa

Mưa lai rai từ sáng tới trưa
Người cũng đã cà phê dăm ba cốc
Khói thuốc lá quyện nỗi buồn khô khốc
Cùng tiếng thời gian chầm chậm thở dài

Chợt rùng mình nghĩ đến tương lai
Khi con tạo xoay vần dày thêm tuổi tác
Sẽ ra sao lúc mưa vùi gió tạt
Và bên đời… chỉ một bóng lẻ loi

Gần cuối tháng 12/2017


« TRANG NHÀ »